Trao yêu thương, nhận niềm vui

Thứ bảy, 27/04/2019 13:49

Đó là phương châm hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Hội người Quảng Nam. Sau khi xác minh thông tin, các thành viên trong hội sẽ đăng lên mạng xã hội facebook để kêu gọi ủng hộ. Nhờ xây dựng được nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên Hội được nhiều người tin tưởng, trở thành địa chỉ kết nối những con tim thiện nguyện. Vì vậy, những bài kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của Hội được rất nhiều người chia sẻ, được đông đảo mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Như Ngọc (1988, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Chủ nhiệm CLB Hội người Quảng Nam cho biết, đến nay hội đã có gần 30 thành viên và rất đông các bạn tình nguyện. Hoạt động của hội rất đa dạng, có trường hợp nào khó khăn là nhanh chóng đăng bài kêu gọi giúp đỡ. Nhiều hoạt động được hội xây dựng như "Bát cháo tình thương","Mái ấm tình thương", "Ngôi trường nhân ái", "Quán cơm 3k", "Shop quần áo dành cho người nghèo"... luôn được nhiều người quan tâm, ủng hộ.

Chị Ngọc-đại diện CLB Hội người Quảng Nam tặng 50 triệu đồng do mạnh thường quân ủng hộ xây nhà tình thương cho mẹ con chị Phương. 

Sáng 23-4, chị Ngọc đại diện Hội người Quảng Nam đến tặng 50 triệu đồng do mạnh thường quân ủng hộ xây nhà cho mẹ con chị Võ Thị Phương (40 tuổi, trú khối phố An Mỹ, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài ra, Thành đoàn Tam Kỳ và Trường tiểu học Kim Đồng cũng đã vận động phụ huynh, giáo viên ủng hộ được 15 triệu đồng để sắm sửa vật dụng trong nhà từ chương trình "Thắp sáng ước mơ". "Đây là căn nhà thứ 10 được Hội người Quảng Nam vận động các mạnh thường quân đóng góp xây dựng. Hàng tháng, hội thường xuyên vận động các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ kinh phí cho hoạt động "Bát cháo tình thương" phát cháo, bánh mỳ miễn phí cho người nghèo ở các bệnh viện trên TP Tam Kỳ..."- chị Ngọc chia sẻ.

Đến nay, hội đã kêu gọi giúp đỡ được cho hàng trăm người hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn kinh phí chữa trị bệnh. Nhiều trường hợp, số tiền các mạnh thường quân ủng hộ cho các ca bệnh nặng lên đến vài tỷ đồng. Đầu năm 2019, hội tiếp tục xây dựng hoạt động "Shop quần áo dành cho người nghèo" và "Quán cơn 3k" được nhiều người quan tâm ủng hộ. Sau thời gian kêu gọi thành lập quán cơm 3k, Hội đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ những người có lòng hảo tâm. Hơn 1 tháng nay, cứ đến trưa thứ 2,3,4 hàng tuần, hàng trăm người lao động nghèo trên địa bàn TP Tam Kỳ đến địa chỉ số 74- Hùng Vương (TP Tam Kỳ) ăn cơm chỉ với giá 3 ngàn đồng/đĩa. Có mặt tại đây, chúng tôi xúc động chứng kiến gần 100 người dân lao động nghèo tìm đến ăn cơm, trong đó phần lớn là các cô chú bán vé số, lượm ve chai. Cầm 3 ngàn đồng đến trả tiền cơm, cụ Lê Văn Bốn (74 tuổi) bán vé số, bộc bạch: "Dĩa cơm có 3 ngàn đồng mà đầy đủ thức ăn, có chuối tráng miệng nữa. Tôi muốn mua thêm 2 hộp mang về,  các cháu đều vui vẻ đồng ý".

"Họ là những người lao động nghèo, mỗi ngày phải bươn chải khắp nơi để bán từng tờ vé số, lượm từng lon nước ven đường không được bao nhiêu đồng. Quán cơm 3 ngàn đồng là một phần nhỏ giúp các cô chú đỡ gánh nặng mưu sinh. Trước ngày quán cơm khai trương, các bạn tình nguyện viên đã thông tin rộng rãi cho các cô chú biết. Ngoài ra, gần 100 suất cơm khác được đem đến các bệnh viện ở TP Tam Kỳ bán đồng giá 3 ngàn đồng cho những người có nhu cầu. Lấy giá 3 ngàn đồng để các cô chú cảm thấy mình mua cơm ăn chớ không phải được cho, số tiền này cũng để góp thêm phần chi phí cho bữa sau. Để quán cơm được duy trì, mong các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, nếu có nguồn kinh phí lớn quán sẽ mở tất cả các ngày trong tuần.Trong thời gian đến, hội sẽ tiếp tục công việc kêu gọi từ thiện của mình vì vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực cần giúp đỡ"- chị Ngọc tâm sự.

LÊ VƯƠNG